Thứ tư, 24 Tháng 8 2011 02:04
Điều lành và điều dữ
Chỉ nhờ kiến thức chủ quan ta mới có thể nắm bắt được giới hạn của kiến thức khách quan. Chấp nhận điều này là khởi đầu cho khôn ngoan.
Bạn sẽ biết yêu thương khi bạn hiểu được rằng tất cả chúng ta đều giống nhau. Không ai tốt hơn hay xấu hơn bạn cả. Đấy là kết luận mà bạn sẽ phải đi đến. Hơn nữa, bạn nhận ra rằng điều lành điều dữ phát sinh từ cái nhìn chủ quan, một cách nhìn đối kháng chúng với nhau, nhưng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài, vì rốt cục, ai trong chúng ta cũng tìm kiếm điều lành. Chỉ có cách tìm kiếm mới đúng hay sai, và cái cách tìm kiếm ấy xác định thái độ của một con người chứ không phải xác định con người ấy.
Khi bạn bị tổn thương vì một điều mà bạn nghĩ là bất công, bạn phải tự nhủ rằng cách hành xử của người gây ra nguyên nhân hẳn là kết quả của chương trình lập sẵn trong người ấy hoặc của một kinh nghiệm sống trước kia. Có thể trong trường hợp tương tự, bạn không hành động như thế... nhưng tất cả chúng ta đều có cùng một khuynh hướng, và nếu những khiếm khuyết của người khác làm ta bực bội đến như thế, ấy là vì chúng làm ta nhớ lại khiếm khuyết của mình. Khi bạn chấp nhận các giới hạn của mình, thì giới hạn của kẻ khác không còn làm cho bạn khó chịu nữa.
Nếu tôi là nạn nhân của một hành vi bạo lực, đàn áp, độc ác hay bách hại, và thêm vào đó, tôi bị một chương trình lập sẵn sai khiến làm cho tôi cảm thấy bất an và mong muốn quyền lực, thì tôi sẽ là ai đây? Rất có thể là một tay độc tài hay sát nhân, hoặc một tay gian ác nào đó.
Chúa Giêsu biết rằng không một ai tốt hơn người khác. Ngài bảo: “Vì sao bảo rằng tôi tốt lành?” Ngài là người tốt lành bậc nhất, vì Ngài thức tỉnh, với cặp mắt mở rộng để nhìn thực tại. Ngài đã sống, đã biết nhiều người và dạy họ yêu mến chân lý, nhưng Ngài cũng biết rằng những điều đó không có nghĩa là Ngài cao trọng hơn những người khác. Chúa Giêsu không hất hủi những kẻ dữ, vì Ngài biết rõ nguyên nhân của hành vi họ. Trái lại Ngài gạt bỏ và chống đối những kẻ giả hình từng bóp méo chân lý và bôi nhọ lòng nhân hậu. Ngài xua đuổi những ai quỵ lụy người có quyền rồi lại độc ác với những kẻ thấp cổ bé miệng. Điều mà Ngài không chấp nhận chính là thái độ của họ và Ngài nói thẳng mặt họ để cho họ thức giấc.
Ngày nào bạn chưa nhìn người khác với cặp mắt trong suốt, ngày ấy bạn còn chưa biết yêu thương như Chúa Giêsu. Hãy dừng lại thoáng chốc và tìm lại trong trí nhớ bạn xem có lần nào, trong đời mình, bạn đã cố ý làm điều dữ chưa? Nếu bạn chưa làm, thì vì sao bạn lại nghĩ rằng người khác có thể làm? Có thể một người bệnh tâm thần từng làm như thế, nhưng anh ta không chịu trách nhiệm về hành động của mình. Dù cho ta không thú nhận, ta luôn tìm điều tốt lành cho mình. Nhưng điều mà ta gọi là tốt lành thì không phải lúc nào trên thực tế cũng tốt lành, vì nỗi e sợ đánh mất điều tốt lành đó khiến ta trở nên ích kỷ, vụ lợi và thậm chí tàn ác, trong khi đó điều thực sự tốt lành thì tự do, vô vị lợi. Điều tốt lành đó vẫn ở trong chúng ta.
Mỗi lần nghĩ rằng mình làm việc lành, ta tỏ ra vênh vang: “Đồ ngốc! Điều lành đó đã ở trong ngươi và đấy không phải là việc làm của ngươi”. Điều lành hiện hữu, đấy là cốt tủy của sự sống. Điều dữ không hiện hữu; đấy chỉ là sự vắng mặt của điều lành hay hạnh phúc; điều dữ không có một căn tính riêng, cũng như nỗi bất hạnh hay nỗi khổ. Chúng không tồn tại. Khi ta không biết nhìn ra hoặc vui hưởng điều lành, khi không nhìn rõ nó, ta gọi cái cảm giác ấy là sự dữ và ta lo âu đến độ sầu khổ. Đấy là vì ta không có khả năng nhìn thấy thực tại đúng với bản chất của nó và ta lo rằng điều tốt lành, cái hạnh phúc ấy đã bị tước mất rồi.
Nếu bạn thông hiểu mọi sự, bạn sẽ tha thứ mọi sự và chỉ có sự tha thứ tồn tại khi bạn ý thức rằng trên thực tế bạn chẳng có gì để tha thứ cả. Sự tha thứ của Chúa Cha là như thế đó.
Nền văn minh chưa tiến bộ đủ để hiểu rằng kẻ tội phạm là một bệnh nhân không chịu trách nhiệm về hành vi của mình, cũng giống như người điên. Cả hai người này đều cần được chăm sóc thay vì giam cầm. Ta thay đổi khi đối diện với tình yêu, kể cả lúc tình yêu tỏ ra thật cứng rắn. Ta đừng quên rằng lời đáp trả cho tình yêu lúc nào cũng là lời đáp trả mà người kia cần, vì tình yêu đích thực thì sáng suốt và thông cảm. Tình yêu luôn ở về phía tha nhân.
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


