bannertamlinh

SỰ DỮ KHÔNG HỀ HIỆN HỮU.

PDF.InEmail

 

SỰ DỮ KHÔNG HỀ HIỆN HỮU.

Tha thứ, đón nhận và đáp trả tình yêu,

Đấy là điều phải nằm trong cẩm nang đời sống của chúng ta.

“Khi ta cầu nguyện, Thiên Chúa nhìn xem tấm lòng chúng ta, chứ không phải lời kinh.”

Cẩm nang đời sống

Đối với một số người, cuộc sống là một hồng ân, hiển nhiên là thế; nhưng với một số khác thì cuộc sống lại tràn đầy lo âu và ham muốn. Chính nền văn hóa của họ đã sai lầm trong cách sống. Không phải thiên nhiên là nguyên nhân của nỗi khổ, nhưng chính là cõi lòng con người đầy ham muốn và sợ hãi. Hạnh phúc không thể tùy thuộc các biến cố. Chính phản ứng của bạn trước các biến cố mới làm cho bạn khổ. Chúng ta sinh ra đời để tái sinh, để lên đường khám phá bản thân mình: một hữu thể mới và tự do.

Thường thường, điều mà ta gọi là tình yêu lại là một thú vui để mà vui, một thị trường có qua có lại và đầy dẫy điều kiện: bạn thương tôi bao nhiêu thì tôi thương bạn bấy nhiêu. Dấu hiệu cho thấy rằng bạn thức giấc, ấy là bạn nhận thức rằng các tương quan vợ chồng, bằng hữu của bạn đều vận hành theo những tiêu chuẩn sai lầm. Bạn phải nói được với người mình thương rằng: “Trong thực tế, bạn không phải là nguyên nhân của hạnh phúc tôi. Hôm nay, tôi nhận ra là tôi đã từng sống với một hình ảnh toát ra từ chương trình lập sẵn trong tôi. Nếu tôi có thể thoát ly khỏi sợi dây ràng buộc tôi với bạn, tôi sẽ biết yêu thương bạn trong chân lý, và sẽ thanh thản vui hưởng sự hiện diện của bạn cùng với tình yêu nối kết chúng ta, vì tôi không sợ đánh mất bạn nữa.” Không thể nào yêu thương thực sự một cái gì mà ta sợ sẽ đánh mất. Chúng ta đã nói rằng tình yêu đích thực không có nhân vị, vì ta chỉ yêu thương khi cái tôi trong chương trình lập sẵn không còn tồn tại. Yêu thương, ấy là cố gắng nhìn thấy bạn, thông cảm bạn, đón nhận bạn đúng với thực trạng của bạn. Điều đó không loại trừ việc tôi thích người này người kia hơn. Nếu tôi thích giao tiếp với người này người nọ vì mối tương giao ấy có sức thu hút hơn, thì cần phải để cho tôi tự do vui hưởng tình thân của người khác. Mỗi một tương giao có một hương vị và những đặc điểm khác nhau. Có những kế hoạch có thể xây dựng trên kiểu tương quan này mà không thể xây dựng trên kiểu kia, nhưng không có một tương quan nào được phép loại trừ những tương quan khác, khi mình thật sự yêu thương.

Trái với khi yêu thường bằng một tình yêu quyến rũ - loại tình yêu ích kỷ nhất và không nằm trong thực tại, khi bạn yêu thương thực sự, tình yêu sẽ làm cho bạn nhạy cảm và mở lòng cho bạn yêu thương những gì ở quanh mình - người khác, sự sống - đồng thời đánh thức tình yêu chung quanh bạn. Vì lý do đó, khi bạn yêu thương thực sự, không có gì dễ dàng hơn là tha thứ cũng như đón nhận những người mà ai ai cũng xua đuổi, không phải vì bạn không nhìn thấy những yếu đuối của họ, nhưng vì bạn nhìn đúng thực trạng của các yếu đuối đó, bạn biết chúng xuất phát từ đâu và chúng cũng rất giống những yếu đuối của bạn mà bạn đã chấp nhận. Bạn cũng học cách tra vấn lý luận của mình bằng cách quan tâm đón nhận lý luận của người khác. Và nhất là bạn học cách đáp trả oán thù bằng tình thương, không phải bạn cố sức hành động như thế, nhưng nhờ vào điều kỳ diệu nơi lòng thông cảm của một tình yêu đích thực, một tình yêu biết nhìn thấy một con người đúng với thực trạng. Tha thứ, đón nhận, đáp trả trước hết bằng tình yêu, đó là điều xảy ra khi ta yêu thương thực sự.

Sao chép của KHÁCH THĂM

 

Vietnam

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

 tamlinhvaodoi@gmail.com

 

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng

   
     
     

40 Giây Lời Chúa

 

Lễ Chúa Ba Ngôi
 
 
HIện Xuống
 

Vọng Hiện Xuống
 
 
 
 
 
 
 
 

HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)