Viết bởi Administrator Thứ hai, 20 Tháng 12 2010 02:33
Phép Rửa mở lối Thiên Đàng
hay là một bảo chứng: ta giống Đức Kitô
Số 120 Ngày 09.09.2010
Tamlinhvaodoi
Kính thưa quý độc giả
Thế hệ U50 trở lên, giáo dân chúng ta khá mù mờ về phép Rửa. Vì Giáo Lý thời đó rất sơ đẳng theo trình độ sơ cấp "Bổn Đồng Ấu".
Thế hệ trẻ bây giờ, dưới ảnh hưởng của của Công đồng Vaticano II, được học bài bản hơn, tưởng đối đầy đủ hơn với những lý luận kèm theo trích dẫn Kinh Thánh và các Văn kiện quan trọng của Giáo Hội.
Lý thuyết thì tuyệt vời, nhưng để có thể áp dụng thực tế trong cuộc sống Đạo của mình, dường như chúng ta vẫn chưa phát huy được sức mạnh thần kỳ của Phép Rửa.
Nhân dịp này,
Kính mời quý vị cùng nhau nghiên cứu lại hiệu quả thần thánh của Phép Rửa
Khi học về phép Rửa, giáo hội dạy chúng ta rằng
Nhờ Phép Rửa, chúng ta được tái sinh
để được là dân thánh, là ‘hàng tư tế vương giả’ cũng như được gia nhập Giáo Hội là Mẹ để được dẫn đưa trên đường về Quê Trời.
Chúng ta cũng được trở thành tạo vật mới, được làm con Thiên Chúa, được quyền gọi Chúa là Cha, được nên giống Chúa Kitô.
Tuy là một đoạn rất ngắn nhưng chúng ta có thể chia làm 2 quan niệm khác nhau, theo 2 hướng đi rõ rệt.
1. Hướng thứ nhất
Nhờ Phép Rửa, chúng ta được
là dân thánh, là ‘hàng tư tế vương giả’
được Giáo Hội là Mẹ dẫn đưa con cái trên đường về Quê Trời.
Mục đích của Hướng thứ nhất: Giáo hội là mẹ dẫn đưa con cái trên đường về Quê Trời.
Kể cũng lạ thật: đã là dân thánh, là hàng tư tế vương giả rồi.. mà chúng tôi vẫn như một lũ mù..
Có thể nói, đó là một đoàn "dân thánh quờ quạng", "hàng tư tế vương giả mịt mờ " . vì thế mới cần phải có các vị lãnh đạo dẫn dắt trên đường về quê trời.
Xin nhấn mạnh điểm này: Giáo hội Mẹ chỉ bảo đảm "dẫn Trên đường về quê Trời".
Còn chuyện có về được quê trời hay không thì ngay cả những thành phần dẫn dắt cũng không thể nắm vững được. Vì chính các vị dẫn dắt này cũng chỉ là tập đoàn những người mang trong mình "bản tính băng hoại duy nhất" với tất cả yếu đuối và mù tối.
Lý do đơn giản: Chỉ khi nào mắt anh sáng, anh mới thấy đường để dẫn người khác. "Bản tính băng hoại" vốn mù tối, yếu đuối, ngã lên, té xuống liên tục.
Các vị ấy lý luận rằng: Cỡ như các thánh tông đồ được thánh hóa, sống và học hỏi bên Chúa suốt 3 năm và cuối cùng được Chúa truyền Chức Linh Mục cho trong Bữa Tiệc Ly.
Vậy mà họ vẫn vấp ngã vì sao?
Vì các tông đồ không hề có “thiên tính” trong nhân tính đã bị băng hoại
Thực vậy, nếu các vị lãnh đạo thời nay cũng cho rằng mình không hề có “thiên tính” trong nhân tính đã bị băng hoại thì chắc chắn không thể làm tròn bổn phận người dẫn đường lý tưởng được.
Nếu chúng ta theo những người dẫn đường mù tối này thì hậu quả đương nhiên là tất cả đều "lăn cù xuống hố" trước khi về đến nơi quê trời thực sự.
Nói theo kiểu Kinh doanh hiện đại: các vị marketing đã giới thiệu một sản phẩm dzổm, không chắc ăn. Vì thế khách hàng có thể đặt một câu hỏi rất nghiêm chỉnh:
Theo hướng này, không biết các vị lãnh đạo dẫn mình đi tới đâu??
Nói theo kiểu tôn giáo: việc loan báo này không biết là Tin Mừng hay Tin Buồn??
Lý do: cứ bác loa ông ổng la lên khản cả tiếng: cứu độ!! cứu chuộc!!
Nhưng khi được hỏi:
Nếu đi theo các ông, vậy ngay khi chết đi, tôi có được cứu độ - cũng có nghĩa là được hưởng Thiên Đàng - như các ông thường rêu rao không???
Thực ngạc nhiên, các vị marketing đều giơ cả hai tay quả quyết là không – không được hưởng Thiên Đàng ngay đâu..mà tất cả chỉ còn trông nhờ vào tình yêu thương tha thứ hải hà của Chúa mà thôi!!!
Tại sao vậy?
Các vị marketing khẳng định rằng: chẳng ai trong chúng ta có thiên tính hết. Chúng ta chỉ có duy nhất một "BẢN TÍNH BĂNG HOẠI MÀ THÔI"
Cho nên
dù được Rửa Tội – sạch Tội Tổ Tông và mọi tội mình làm,
dù được chịu Phép Thêm Sức với 7 ơn Chúa Thánh Thần tràn đầy tâm hồn.
dù đã Rước Chúa cả ngàn lần… đầy ắp Chúa trong lòng mình
thì "BẢN TÍNH BĂNG HOẠI"
vẫn hoàn "BẢN TÍNH BĂNG HOẠI MÀ THÔI" !!! Không biết Chúa biến đi đâu!!!
Thế mới biết, rốt cuộc thì "BẢN TÍNH BĂNG HOẠI" đã làm bá chủ đời sống giữ đạo của toàn dân Thánh Chúa!!! Trong đó, kể cả phần đông các hàng lãnh đạo.
Phần đông các ngài chi lo cai quản những sinh hoạt mục vụ trong giáo xứ.
Đa số các ngài chẳng quan tâm gì tới việc sống kết hiệp nên một với Chúa ngay trong lòng mình..dù mỗi ngày các ngài đều đọc lời truyền phép để biến tấm bánh, ly rượu thành Mình Máu Thánh Chúa!!!
Tạm kết luận cho Hướng thứ nhất
Hướng thứ nhất này phiêu du quá:
Quá khứ thì tội lỗi, hiện tại thì khốn khổ, tương lai thì mịt mờ..
Cả một đời theo Chúa hầu như chỉ thấy mệt mỏi vì bản tính băng hoại, khốn đốn vì đã phải gục ngã nhiều phen.
Kinh khủng nhất là khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta nắm chắc là phải giam cầm nơi lửa luyện ngục lâu ngày chầy tháng!!
Xui hơn nữa, lỡ mà rơi vào số phận linh hồn mồ côi, chẳng ai nhớ cầu nguyện cho… thì còn kinh hoàng gấp bội!!!!
Toàn bộ bức tranh ảm đạm này đều do quan niệm tiêu cực "BẢN TÍNH BĂNG HOẠI DUY NHẤT" gây ra!!!
Muốn tìm ra lối thoát cho cuộc giữ đạo nặng nề này, chúng ta phải đón nhận cả 2 bản tính trong mình: vừa có "BẢN TÍNH BĂNG HOẠI" vừa có "THIÊN TÍNH" do Thiên Chúa yêu thương thông ban cho ta – ngay từ khi ta được hình thành trong lòng mẹ!!!
Nếu mở lòng đón nhận Thiên Tính, chắc chắn Thiên Tính sẽ ngày càng áp đảo "bản tính băng hoại" giúp cho đời sống đạo của mình hạnh phúc và bình an như lòng Chúa mong ước.
Muốn được như vậy, chúng ta cùng nhau nghiên cứu Hướng thư Hai
2. Hướng thứ hai
Nhờ Phép Rửa, chúng ta được tái sinh
để trở thành tạo vật mới,
được làm con Thiên Chúa, được quyền gọi Chúa là Cha,
được nên giống Chúa Kitô.
Đây mới là hướng tích cực và cần phải cổ võ cho toàn Dân Thánh trên Tòa giảng cũng như trên khắp các trang web, thơ tín điện tử, các băng dĩa CD, DVD và các đài phát thanh Công Giáo.
1. Trở thành Tạo vật mới hay con người mới.
Con người mới này có những đặc điểm sau:
Đặc điểm thứ nhất: Chính Thần Khí là tác nhân chính và quan trọng trong việc đổi mới, chứ không do việc ta phải gồng mình, cố gắng bằng tất cả sức lực của "bản tính băng hoại". Cùng lắm ta chỉ có thể sống tốt hơn về mặt luân lý đạo đức chứ không thể trở thành con người mới đích thực theo hình ảnh Thiên Chúa.
Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, (Ep 4: 23)
Đặc điểm thứ hai: con người mới này mang hình ảnh Thiên Chúa
Phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.(Ep 2:24)
Đặc điểm thứ ba: được ơn thông hiểu
Anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu. (Cl 3:10)
Thông hiểu điều gì vậy??
Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa….
…Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, để chỉ vẽ cho Người ? Còn chúng tôi, chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Ki-tô.
2. Được làm Con yêu dấu của Cha, được quyền Gọi Chúa là Cha
Con yêu dấu này cũng có những đặc điểm không thể chê vào đâu được
Đặc điểm thứ nhất:
Con thực sự chứ không phải "con loại suy" như một số nhà thần học ngồi đó mà đoán mò như thầy bói mù sờ mu rùa!!
Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Đặc điểm thứ hai: giống như Người – giống như Chúa
Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa ;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện,
chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.(1Ga 3:2 )
Đặc điểm thứ ba: biết Chúa, thấy khuôn mặt đích thực vô hình tướng của Chúa
Hỡi anh em là những người con thơ bé,
tôi đã viết cho anh em : anh em biết Chúa Cha. (Ga 2:14)
3. Giống Đức Kitô với những đặc điểm sau
Đặc điểm thứ nhất: Cùng phát xuất từ Chúa Cha
Thật vậy, Đấng thánh hoá là Đức Giê-su, và những ai được thánh hoá đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em (Dt 2:11)
Đặc điểm thứ hai: Đồng hình đồng dạng với Đức Kitô
Rm 8:29 29 Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc.
Đặc điểm thứ ba: Quan trọng nhất là sống hiệp nhất nên một với Cha
Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. (Ga 14:10)
Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em. (Ga 14:20)
Thật vậy, chính ở nơi Người - Chúa Cha - mà chúng ta sống, cử động, và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói: ‘Chúng ta cũng thuộc dòng giống của Người.’ (Cv 17:28)
Kết luận
Tuy cùng tuyên bố mạnh mẽ là mình sống đạo ngon lành nhưng rõ ràng là 2 hai hướng đi khác nhau:
Hướng thứ nhất đặt trên nền tảng Bản Tính Băng Hoại của nhân loại
Hướng thứ hai đặt trên nền tảng mình được Thông Phần Bản Tính Thiên Chúa - gọi tắt là Thông Phần Thiên Tính
Theo hướng thứ nhất
Một đàng chúng ta vừa hô hào hãy sống giống Chúa Kitô, vừa hò lơ rủ nhau hãy mang Chúa Ktiô cho ngừơi khác với khí thế hừng hực ngút trời của hàng ngàn đoàn quân anh dũng.
Nhưng đàng khác, hễ nghe ai nói ta rằng họ đồng hình động dạng với Đức Kitô, ta liền phản đối thẳng thừng, dứt khoát:
Giêsu khác, bạn khác;
Giêsu là Chúa, bạn là con người.
Giêsu thánh thiện, bạn tội lỗi đầy mình.
Giêsu trọn vẹn thiên tính, bạn chỉ có duy nhất "bản tính băng hoại".
Cuối cùng thì điều quan tâm nhất là cố gắng xoay xở làm sao kiếm cho bằng được vé vào Thiên đàng. Nhưng khổ nỗi, chẳng ai kiếm được cả. Cuối cùng chỉ còn cậy trong vào lòng lân mẫn thương xót, tha thứ của Chúa mà thôi!!
Lý do: Bản tính băng hoại đã bôi đen toàn bộ cuộc đời mình, vậy bạn lấy tư cách gì để đoạt được vé vào Thiên Đàng. Lạc đà chui qua lỗ kim có khi còn dễ hơn đấy !!!
Ôi!! khốn khổ thân tôi!! Cả một đời theo Chúa mà kết cục lại đen tối, thê thảm như vậy sao????
Thế thì sao không bỏ quách tư tưởng bi thảm yếu hèn này đi và chọn theo hướng thứ hai??
Theo hướng thứ hai
Chúng ta được trở thành con người mới với tràn đầy Thần Khí trong lòng
mà Chúa lại cũng chính là Thần Khí (Ga 4:24; 2Cr 3:17).
Rõ ràng là Chúa tràn đầy trong chúng ta. Chứng tỏ chúng ta "có Thiên Tính" đấy chứ.
Chúng ta là con yêu dấu của Cha. Lại được giống Chúa. Sao lại từ chối Thiên Tính huy hoàng của mình được nhỉ?? Uổng ơi là uổng!!
Chúng ta giống đức Kitô, sống trong Chúa Cha, Chúa Cha sống trong chúng ta. Không lẽ Chúa Cha ở đó mà Thiên Tính của Ngài không ở trong lòng chúng ta hay sao??
Tại sao chúng ta lại từ chối cả một kho tàng châu báu trong thửa ruộng thân xác của mình thế?? Tiếc ơi là tiếc!!
Kính thưa quý độc giả.
Đó là những suy tư tâm huyết của nhóm Tamlinhvaodoi,
Kính mong quý độc giả đón nhận, cùng nhau phát huy
và tận hưởng Kho Tàng Châu Báu Thiên Tính
mà Chúa đã thương ban vào lòng mỗi người chúng ta
ngay từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ.
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


