bannertamlinh

Hãy lãnh nhận Thánh Thần Để Thánh Thần lang lang…

PDF.InEmail

 


Số 68. Thánh Thần hiện xuống - năm B. Ngày 27.05.2012

Hãy lãnh nhận Thánh Thần

Để Thánh Thần lang lang…


Lung Linh

Trước khi về trời Thầy Giêsu đã khẳng định:

Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác

đến ở với anh em luôn mãi.

Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận,

vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.

Còn anh em biết Người,

Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. (Ga 14:16-17)

Có 2 điều rất quan trọng mà dường như chúng ta chưa quan tâm lắm

dù đã đọc đoạn này hàng trăm lần.

Rõ ràng là Thầy Giêsu nhấn mạnh 2 điểm rất quan trọng trong cuộc sống Đạo của chúng ta… khi nói về Thánh Thần hay Thần Khí

Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em…

đến ở với anh em luôn mãi...

Thế nhưng thực tế thì sao nhỉ?

Dường như cho tới nay chúng ta vẫn thích khắc họa trong tâm trí mình một Thánh Thần cực kỳ lãng mạn.

Ngài có thể được coi như một thi sĩ tài hoa chuyên thích phiêu bạt giang hồ, đặc biệt là chốn non xanh nước biếc để tìm thi hứng !!!

Giả sử như một buổi chiều, hội đoàn chúng ta đọc kinh cho 3 gia đình.

Vào nhà thứ nhất, chúng ta mở đầu bằng bài Thánh ca Truyền thống :

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con…

Có lẽ Thánh Thần đang lang thang đâu đó, nghe chúng ta cầu xin, Người vội vàng tới viếng hồn chúng ta vài giây..

Sau đó, Người lại tiếp tục ngao du sơn thủy để làm cho xong bài thơ còn dang dở…

Sang nhà thứ hai, chúng ta lại rống lên:

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con…

Người lại vội trở lại thăm viếng hồn chúng ta trong vài giây…

Uống chưa xong một tách trà, Người lại tiếp tục rong chơi chốn non xanh nước biếc..

Sang nhà thứ ba, chúng ta còn gào to hơn..(sợ Thánh Thần không nghe thấy !!!)

Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con…

Thánh Thần vội trở lại thăm viếng hồn chúng ta trong vài giây…

Rồi Người liền tức tốc bay theo những cánh mây hồng… tới chân trời tím !!!

Tóm lại, từ thế kỷ 20 trở về trước, Thánh Thần là Ngôi Vị bị lãng quên….

Trong những năm gần đây, Thánh Thần đã được nhắc nhở nhiều hơn…đặc biệt trong các cộng đoàn quan tâm tới Lời Chúa

Nhưng thực đáng tiếc…

Thánh Thần vẫn bị coi như một Ngôi vị Thiên Chúa cao sang nghìn trùng thánh đức.. khá xa lạ chứ không gần gũi như Thầy Giêsu đã chia sẻ:

Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em…

đến ở với anh em luôn mãi...

Ngay cả khi cầu nguyện có vẻ rất hiết tha:

Lạy Cha, xin ban tràn đầy Thần Khí của Cha vào lòng chúng con…

Hoặc Lậy Thánh Thần, xin Người ngự đến..đến…đến…đến…đến…..

Thì ra cả người cầu nguyện lẫn người hiệp ý đều cứ coi như là Thánh Thần ở trên cao

Bổn phận của chúng ta là phải cầu xin Người đến….đến…đến…đến…đến…..

Nếu không, Người sẽ mãi mãi ngao du sơn thủy cho thỏa lòng… tràn đầy tâm hồn thi sĩ mộng mơ của Người…

Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống trong tâm tưởng một Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, cùng được phụng thờ và tôn vinh trên chốn trời cao thẳm..!!!!

Thì Thánh Thần vẩn tiếp tục sống kiếp lang thang với nguồn thi hứng tràn bờ, dù là ngay trong ngày Lễ mừng trọng thể Chúa Thánh Thần hiện xuống..

Kết luận: Thánh Thần chẳng ăn nhập gì với cuộc sống đạo của mình.

Vì thế: Dù lãnh nhận Thánh Thần

Nhưng cứ để Thánh Thần lang lang…



Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Vietnam

 

free hit counters

Người con yêu dấu"

đang Cùng Chúa Vào Đời

Xin vui lòng liên lạc với

tamlinhvaodoi@gmail.com

Công ty Tư vấn Tiếp thị Quốc tế

Thiết Kế Web- Truyền Thông

Du học - Di trú- Đòan tụ

Công ty Tổ chức Sự kiện

Mọi vấn đề thắc mắc, báo sự cố website. hướng dẫn sử dụng... xin liên hệ:
Châu Hoàng: 0903097363.
YAHOOID  : hoangplc85
SkypeID  : hoangplcito
Công ty tổ chức sự kiện
Tân Sơn Hoàng






40 Giây Lời Chúa

 

HIện Xuống
 

Vọng Hiện Xuống
 
 
 
Lễ Thăng Thiên
 
 
 

HIỂU VỀ TRÁI TIM (CHỜ 10 GIÂY)