Thứ năm, 28 Tháng 7 2011 03:36
Số 27. Chúa nhật Thường niên 17 A. Ngày 24.07.2011
Điều gì có thể tách tôi
Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa?
Lung linh
Trong bài đọc thứ hai chúa nhật 18 A thường niên, thánh Phaolô tuyên tín:
Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. (Rm 8:38-39)
Còn tôi thì sao nhỉ?
Điều gì có gì tách được tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa?
Xin trả lời ngay: Hầu như mọi điều.
Từ những điều trần tục mà có lẽ kể suốt đời không hết..
Bị chọc quê một chút thôi, cũng đủ khiến tôi bị bẽ mặt.
Thế là đã đủ tách tôi Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.
Bị thiên hạ nói xấu, tôi buồn mấy ngày.
Thế là đã đủ tách tôi Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.
Người tình “bỏ tôi đi như những dòng sông nhỏ”…
lập tức “một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dại khờ”.. cả mấy tuần.
Thế là đã đủ tách tôi Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.
Công việc làm ăn thua lỗ, tôi lo lắng cả tháng trời.
Thế là đã đủ tách tôi Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.
Cho tới những điều mang màu áo đạo đức như:
Đi lễ chúa nhật cho xong bổn phận, chẳng thấy Chúa đâu!
Thế là đã đủ tách tôi Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.
Rước lễ như người máy. Mạnh Chúa, Chúa sống; mạnh tôi, tôi sống.
Thế là đã đủ tách tôi Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.
Tôi vào hết hội đoàn này tới hội đoàn kia. Tôi luôn luôn mong muốn cho hội đoàn của tôi sinh hoạt sầm uất nhất, độc đáo nhất, nổi tiếng nhất.
Thế là đã đủ tách tôi Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.
Khởi đầu, có vẻ như tôi hy sinh bỏ nhà bỏ cửa đi Loan Báo Tin Mừng..
Một thời gian sau, tôi chỉ còn thấy “thằng tôi” lớn lên trong vinh quang..còn Chúa trở nên nhỏ nhoi rất tội nghiệp.
Thế là đã đủ tách tôi Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.
Tôi chia sẻ Lời Chúa vung vít, toàn là lý thuyết: “chúng ta hãy…” nhưng thực ra Chúa chẳng liên quan gì tới cuộc sống của tôi cả.
Thế là đã đủ tách tôi Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.
Là linh mục, tôi dâng lễ, truyền phép Thánh Thể theo chữ đỏ, nhân danh Giáo Hội toàn cầu.. nghe rất là uy nghi và linh thánh ..
Nhưng khổ một nỗi, Chúa ở đâu đó..nhất định không ở trong tâm hồn tôi!!!
Thế là đã đủ tách tôi Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.
Nguyên nhân thâm sâu nào có thể dễ dàng Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.???
Chỉ có một nguyên nhân quan trọng nhất và cũng sâu thẳm nhất.
Đó là ngay từ trong tâm tưởng, tôi đã tự tách mình ra khỏi Chúa.
Bằng những quan niệm tiêu cực mà thế hệ này cứ nhồi nhét một cách rất nhiệt tình và đầy xác tín cho thế hệ kia: Chúa cao sang uy quyền, ngàn trùng thánh đức.
Tôi yếu đuối, phàm hèn tội lỗi, xấu xa gớm ghiếc!!
Tại sao tôi lại xây dựng quan niệm khốn khổ thảm thương này??
Chỉ vì một phần, tôi bị nhồi nhét từ thủa còn học bổn đồng ấu..
Một phần, tôi cứ tưởng hễ thân xác tôi yếu đuối phàm hèn thì linh hồn tôi cũng yếu đuối phàm hèn y như vậy!! “Ớ linh hồn xấu xa phạm tội nhiều!!!”
Đây là một so sánh khập khễnh mà cho tới bây giờ vẫn còn gieo rắc khắp nơi trong lòng tín hữu, khiến cho các Kitô hữu lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi trước một ông Chúa khó tính với bộ mặt nhăn nhó cáu kỉnh vì lũ con cái hư đốn.
Làm gì cũng sợ mất lòng Chúa.
Làm gì cũng sợ bị Chúa phạt trong luyện ngục hay hỏa ngục đời sau..
Chúng tôi tạm ngưng ở đây.
Nếu vị nào cảm thấy mình bình an nhẹ nhàng trước những chê bai, chỉ trích
Nếu vị nào cảm thấy mình là con yêu dấu của Ngài…
Nếu vị nào đang sống nên một với Chúa thực sự, đang hưởng niềm vui, hạnh phúc và bình an trong tình yêu ngài.
Xin chúc mừng.
Nhưng…
Nếu vị nào cảm thấy mình và Chúa vẫn còn một khoảng cách, khi xa khi gần..
Nếu vị nào cảm thấy mình rất dễ dàng lao đao, chao đảo một thời gian dài trước những sóng gió của cuộc đời.
Thì cứ mạnh dạn nhìn nhận rằng:
Thế là đã đủ tách tôi Ra khỏi Tình Yêu Thiên Chúa.
Một khi dám nhìn thẳng vào con người mình như thế
thì mới có cơ may tìm ra đường lối về Vuờn địa đàng nguyên thủy,
nơi đó, Chúa và tôi dung dăng dung dẻ trong những buổi chiều gió hiu hiu thổi, rất thơ mộng và tràn đầy tình thương mến.
Dĩ nhiên, với mối tương quan nên một này, tôi mới có thể tuyên tín như thánh Phaolô:
Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực,
hiện tại hay tương lai,
hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm
hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác,
không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa
thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta. (Rm 8:38-39)
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||

