Viết bởi Administrator Thứ sáu, 10 Tháng 5 2013 07:57

Chúa lên trời
Hay Chúa ở lại…
Lung Linh
Phúc âm Nhất lãm đã diễn tả việc lên trời của Chúa như sau:
Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.
Bấy giờ các ông bái lạy Người,
rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, (Lc 24:51)
Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.
Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi,
có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo
mà xác nhận lời các ông rao giảng. (Mc 16:19-20)
Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:19-20)
Qua 3 đoạn trên, chúng ta có thể thấy 2 ý tưởng đầu liên quan chặt chẽ với nhau được đem lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa
Nhưng 2 ý tưởng trên lại có vẻ mâu thuẫn với 2 ý tưởng dưới.
Lý do: đã được đưa lên ...
Viết bởi Administrator Thứ tư, 24 Tháng 4 2013 01:26

Số 109. Chủ nhật 4 Phục Sinh - năm C.
Ngày 28 . 04 . 2013
Thiên Chúa ở với tôi
Tôi đẩy Chúa lên mây…
Lung Linh
Bài Ðọc II:
Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Kh 21, 1-5a
Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới. Vì trời cũ và đất cũ đã qua đi, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Giêrusalem mới, tự trời xuống, từ nơi Thiên Chúa: Tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn tự ngai vàng phán ra:
"Ðây là Thiên Chúa ở với loài người,
và chính Thiên Chúa ở với họ.
Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ: bởi vì các việc cũ đã qua đi".
Và Ðấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: "Này đây, Ta đổi mới mọi sự"…….
Trong bài này, có 2 ý chính gắn chặt với nhau:
Nguyên nhân: Chính Thiên Chúa ở với họ
Hiệu quả: Này đây, Ta đổi mới mọi sự.
Người ta thường nói: xem quả biết cây
Đúng vậy, sau b...
Viết bởi Administrator Thứ ba, 23 Tháng 4 2013 07:51

Số 10. Chủ nhật 4 Phục Sinh - năm C.
Ngày 21 . 04 . 2013
Tìm ý Chúa
Mịt mờ trong Bát quái trận !!!
Lung Linh
Chủ nhật thứ 4 Phục Sinh loan báo một Tin Mừng tuyệt vời
"Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi.
Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ phải diệt vong,
và không ai có thể cướp được chúng khỏi Tôi.
Cha Tôi, Đấng đã ban chúng cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả,
và không ai có thể cướp được khỏi Tay Cha Tôi.
Tôi và Cha Tôi là một". (Ga 10: 27-30)
Đây là một bài phúc âm thuộc loại ngắn nhất trong năm nhưng cũng là một trong những bài Phúc âm nền tảng nhất trong cuộc sống tâm linh.
Thực vậy, tuy rất ngắn nhưng lại chứa đựng những ý tưởng thâm sâu: qua một vài chủ đề nóng bỏng: Nghe tiếng Chúa; Sự sống đời đời; Tôi và Cha Tôi là một..
Trong bài chia sẻ ngắn ngủi này chúng tôi xin phép chỉ xoáy vào một chủ đề:
Nghe tiếng Chúa
"Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi.
C...
Viết bởi Administrator Thứ ba, 23 Tháng 4 2013 07:47

Số 107. Chủ nhật 2 Phục Sinh - năm C.
Ngày 07 . 04 . 2013
Không thấy mà tin
Ăn thua gì không??
Lung Linh
Năm nay là năm Đức tin… thế là từ những hội đòan tới các Giáo xứ thi nhau sáng chế ra những việc phải làm để chứng tỏ rằng:
Đức tin không có việc làm là Đức Tin chết..
Có 2 phạm vi công việc:
Phạm vi đạo đức :
Tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ nào đó do Giáo phận hoặc Giáo xứ chỉ định để được ơn Toàn xá trong năm đức tin này
Tham dự đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao , Đức Mẹ Mêkông hoặc cha Diệp cũng để làm tăng thêm Đức Tin
Ai khá giả có thể tham dự hành hương sang Đất Thánh giúp cho Đức tin vững mạnh hơn.
Phạm vi từ thiện bác ái:
Đi thăm những cô nhi viện, viện dưỡng lão hoặc những nhà nghèo tại Giáo xứ mình…
Và còn hàng chục những việc làm khác để chứng tỏ rằng Đức tin có việc làm….
Vào Chủ nhật thứ Hai Phục Sinh, khi bàn về niềm tin của ông Toma, chúng ta thường nhắc nhở nhau:
Phúc cho ai không thấy mà tin.
Và chúng ta lại được dịp hỉ hả ...
Viết bởi Administrator Thứ ba, 23 Tháng 4 2013 07:44

Số 106. Chủ nhật Phục Sinh - năm C.
Ngày 31 . 03 . 2013
Ơn Chúa Phục Sinh
Hiểu …chết liền !!!
Lung Linh
Trong một rừng bài chia sẻ về Phục Sinh. chúng tôi cảm thấy bài sau đây có nhiều điểm thú vị cần khai thác.
Chúng tôi xin trích đoạn kết của bài chia sẻ này
Để có thể đem Tin Mừng Phục Sinh đến với mọi người, bản thân ta cần được Phục Sinh trước.
Trong chính bản thân ta cũng đang chất chứa những mầm mống chết chóc đó là những tội lỗi, đam mê, dục vọng. Trong chính bản thân ta cũng đang ấp ủ những lực lượng tàn phá đó là thói kiêu căng, ích kỷ, chia rẽ, bất hoà, tham lam, bất công. Trong chính bản thân ta đức tin đang héo úa, lòng mến đang nguội lạnh, niềm hy vọng đang lụi tàn.
Để đón nhận được ơn Phục Sinh và để ơn Phục Sinh có thể thấm vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn, ta phải cộng tác với Chúa, tẩy trừ mọi lực lượng sự chết ra khỏi tâm hồn ta. Cuộc chiến đấu sẽ khốc liệt vì ta phải chiến đấu với chính bản thân mình. Nhưng với ơn Chúa P...
Viết bởi Administrator Thứ bảy, 16 Tháng 3 2013 00:52

Số 104. Chủ nhật 5 Mùa Chay - năm C.
Ngày 17 . 03 . 2103
Trong một ngày,
Tôi phạm tội ngoại tình cả chục lần…
Lung Linh
Mới đọc qua tựa đề, chúng ta cứ tưởng đây là một tự thuật vênh váo của tay ăn chơi thượng thặng siêu đẳng!!!
Nhưng không phải vậy..
Mà đó chính là mỗi người chúng ta …
Dĩ nhiên kể cả tu sĩ nam nữ, linh mục, hàng giáo phẩm…
Tất nhiên, đây không hiểu là phạm tội Điều răn thứ Sáu : mê dâm dục..
hoặc Điều răn thứ Chín: muốn vợ chồng người…
Vậy, tại sao dám tuyên bố: Trong một ngày, tôi phạm tôi ngoài tình cả chục lần
Thật ra, rất đơn giản. ta chỉ cần xem lại 2 câu Kinh Thánh điển hình:
Ed 6:9 Bấy giờ, giữa các dân tộc, nơi chúng bị lưu đày, những kẻ thoát nạn của các ngươi sẽ nhớ đến Ta. Ta sẽ đập nát con tim ngoại tình của chúng, con tim đã lìa bỏ Ta ; Ta cũng đập nát những con mắt ngoại tình của chúng, những con mắt đã theo các ngẫu tượng.
Hs 3:1 ĐỨC CHÚA phán với tôi : “Một lần nữa, ngươi cứ đi yêu người đàn bà đang có...
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


