Con Người Sẽ Đến
Mt 24,37-44 ; Is 2,1-5 ; Rm 13,11-14a
Ong thợ cày
Con Người đến để gặp gỡ con người và cho con người được gặp gỡ Con Người.
Con Người đến lần thứ nhất có ma nào gặp được đâu ! Mặc dù đã được chuẩn bị, tiên báo, nhưng lại kết án và ‘khử’ đi. Lúc đầu các ông tông đồ cũng lơ mơ tranh tối tranh sáng mập mờ, cho đến mãi sau này khi Đức Kitô sống lại các ông tỉnh ngộ ra, mới gặp gỡ được Ngài. Trở thành những chứng nhân sống động, hiến dâng chính mạng sống mình minh chứng cho tình yêu.
Con Người đến lần thứ hai có bất ngờ không ? Lại bất ngờ như lần thứ nhất thôi nên mới kêu gọi con người canh thức và sẵn sàng nhưng những canh thức và sẵn sàng đó có kiên nhẫn trung thành bền bỉ cho đến ngày Con Người đến lần thứ hai không ? “Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy”.
Điều quan trọng là Con Người đến hằng ngày, đến từng ngày, đến từng phút giây cuộc đời, đền từng khoảnh khắc sự việc, đến từng qua các biến cố… con người có gặp gỡ được không, con người có tiếp đón, có nhận ra không ? Tỉnh thức sẵn sàng là đón nhận gặp gỡ Con Người trong đời thường bởi Con Người luôn đồng hành, sẻ chia thân phận con người. Không nhớ đến Ngài, không gặp gỡ được Ngài thì ra như Ngài vắng mặt, Ngài không có đó… lại tưởng mình cô đơn ! Vậy đừng hiểu Ngài rình mò rồi bất chợt Ngài chộp cổ tôi làm cho tôi không thể chạy đâu cho thoát “Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu”.
Một khi đã sống tỉnh thức và sẵn sàng, tức là mặc lấy Đấng là Tình Yêu (anh em hãy mặc lấy Chúa Giê-su Ki-tô), thì tôi sẽ “đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến”. Từ đó tất cả con người có chung một mái nhà và có cùng một người Cha.
Bước vào Mùa Vọng lại khơi lên bên trong mỗi người khát vọng (Mùa Chay là mùa thanh luyện) mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng con người. Khát vọng nền tảng đó nằm sâu trong lòng mỗi người mà không có một khát vọng nào có thể thay thế được. Khát vọng khuôn nguôi, khát vọng cháy bỏng… cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa, cho đến khi cảm nghiệm gặp gỡ được Ngài.
Khi Chúa đến Chúa cất tiếng gọi thì con liền thưa : Lạy Chúa, này con đây, con xin đến…
“Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa
đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao,
vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.
Dân dân lũ lượt đưa nhau tới,
nước nước dập dìu kéo nhau đi.
Rằng : "Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa,
lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp,
để Người dạy ta biết lối của Người,
và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ”.
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


