CÙNG CHÚA VÀO ĐỜI
Số 1 CN 1 A Mùa vọng Ngày 28.11.2010
Con Người đã đến từ khuya rồi !!!
Mt 24: 37-44
Lung Linh
Hôm nay Chúa nhật Thứ Nhất Mùa Vọng năm A, chúng ta lại được nghe lời nhắc nhở của Đức Giêsu qua Tin Mừng Mat-thêu:
Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. (Mt 24:44)
Bao giờ con người mới đến?
Đứng trên quan điểm thời gian nhân loại,
Chắc là còn lâu lắm...mãi tới tận thế cơ mà !!!
Bao lâu mới tận thế?
Bố ai mà biết được!!
Nếu tính toàn theo lịch của nhân loại:
Nghe đồn năm 1000 ..nhưng rồi vẫn chưa thèm tận thế.
Nghe đồn năm 2000 ..nhưng rồi vẫn chưa thèm tận thế.
Nghe đồn năm 2012 theo lịch của người Maya ..
nhưng rồi vẫn chưa biết ra sao vì năm nay mới là tháng 11 năm 2010.
Nếu chiếu theo tin Mừng
thì còn bí hiểm hơn..thiên hạ càng mù tịt.
Lý do: Ngay cả Đức Giesu với tư cách con người, Ngài cũng bótay.com
Còn về ngày và giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay cả người Con cũng không ; chỉ một mình Chúa Cha biết mà thôi. (Mt 24:36)
Đứng trên quan điểm Tâm Linh: Theo Kinh Thánh
Thì Con người đã đến từ khuya rồi.
Có hàng chục câu xoay quanh chủ đề này, chúng tôi xin mạn phép chỉ dẫn chứng một vài câu thôi:
Ngôi Lời là ánh sáng thật,
ánh sáng đã đến thế gian
và chiếu soi mọi người. (Ga 1:9)
Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. (Ga 1:11)
Vì Con Người đến để cứu cái gì đã hư mất. (Mt 18:11)
Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tầng trời.(Mt 21:9)
Đứng trên quan điểm Tâm Linh: Theo Bí Tích
Đặc biệt là Bí Tích Mình Thánh Chúa, Chúa đã đến với chúng ta một cách chính thức khi chúng ta Rước Lễ Lần Đầu. Không chỉ một lần mà đã tới hàng ngàn lần!!!
Qua việc rước Chúa này, không những Chúa đến với linh hồn ta mà còn ở lại trong ta mãi mãi
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga 6:56)
Thế thì bây giờ hỏi lại
Bao giờ con người mới đến?
Xin thưa ngay: Con Người đã đến từ khuya rồi !!!
Thực vậy, Con người đã đến rồi.
Vậy, làm cách nào để sẵn sàng đón tiếp Ngài đây?
Phương pháp thực hành rất đơn giản:
Chúa ở lại trong tôi
Thì tôi hãy ở lại trong Người
Bằng những giây phút thầm lặng một mình tôi với Chúa - một mình Chúa với tôi.
Chỉ cần nhắc nhở chính mình một vài từ theo ý mình thích:
Chúa thấm nhập tôi, tôi thấm nhập Chúa.
Chúa trong con, con trong Chúa..
Chúa ở lại trong con, con ở lại trong Chúa.
Không phải tôi, không phải tôi – chính Chúa mới là người đang thực hiện công viêc này.
Mỗi người tha hồ mà sáng tác ra những câu khác hợp với mình
Không những chỉ vài ngày hoặc vài tuần theo kiểu “ngẫu hứng qua cầu gió bay”
Mà phải kiên tâm thực hiện suốt cuộc đời để mối tình hiệp nhất của tôi ngày càng gắn bó hơn, thân mật hơn.
Nếu kiên trì thực tập từ 6 tháng tới vài năm, tùy mức độ chuyên cần và thời gian thực tập ngắn dài khác nhau,
chắc chắn mình sẽ cảm nghiệm được sức sống của Chúa ngày càng mãnh liệt ngay trong tâm mình.
Đây chính là một cách thực hiện tinh thần sẵn sàng cụ thể nhất, hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất.
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||
| -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | UTC | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 |


