Những cuộc cứu hộ
Câu chuyện bên tây : Có một thương gia giàu có đã mua vé tầu thủy và đã có giờ hẹn. Vì sợ trễ chuyến tầu, ông quá vội vàng cho kịp giờ tầu rời bến nên quên không trả tiền bác tài xế xe tắc-xi. Bác tài xế vội báo cho nhà chức trách địa phương đó biết và nhà chức trách đã nhanh chóng tức tốc huy động đoàn ca-nô và mấy chiếc máy bay trực thăng hướng thẳng con tầu đã nhổ neo mới rời khỏi bến... để đòi cho bác tài xế xe tắc-xi mấy đồng xu. (chuyện Mỹ mà !).
Một người leo núi đang hụt hơi chơi vơi giữa lưng chừng không thể lên cũng không thể xuống được. Đương nhiên nhà chức trách sẽ huy động các chuyên viên cứu hộ, máy bay trực thăng, dây cáp, dàn lưới, dù nhảy, y bác sĩ... bao nhiêu có thể được để cứu người đang bị nạn.
Ngày nay, một nước chậm phát triển, thiếu văn minh, văn hóa thấp kém... khi gặp người bị nạn dọc đường thường hay chậy xe phớt qua với những lý do đang mắc bận, không quen biết, đâm phiền toái ra...
Đời sống tâm linh cũng thế ! sao lại không “sốt” (động lòng thương) lên khi người bên cạnh không cảm nhận ra “Lòng Thương Xót”, không có “Niềm Vui” của người sống đức tin. Chẳng nhẽ không “xúm” vào mà “cứu hộ” sao hở quý vị ? Chẳng nhẽ linh hồn của ai người ấy lo ? Chẳng nhẽ không thuộc chức quyền của tôi, chẳng dính dáng gì tới tôi ? Chẳng nhẽ tôi mắc bận lắm ? Chẳng nhẽ tôi không quen biết ? Chẳng nhẽ phiền toái cho tôi quá ? Chẳng nhẽ sợ tốn kém tiền bạc chăng ? Và chẳng nhẽ đành tâm để họ chết đuối ngộp thở dần à ? Chẳng nhẽ không hối tiếc vì bỏ lỡ một dịp (cơ hội) ? Thưa toàn thể quý vị kính mến ?
Chúng ta đều biết việc “cứu hộ” không phải là chuyện dễ, chuyện đơn giản nhưng là chuyện có vất vả, mệt nhọc (thức khuya dậy sớm) ; có khi căng thẳng, lo lắng (có xuôi xắn bình an hay không) ; có khi run cầm cập, xanh máu mặt, ngượng ngịu và bí tịt nữa (vì không biết Thánh Thần đang ở đâu). Ngoài ra, khi dấn vào việc rồi thì có khi còn bị u đầu sưng trán, bị móc họng, bị thách thức, bắt bẻ, chọc tức, phản đối, lạnh nhạt, bất cần... bởi vì nó đụng chạm vào cái chất chứa bên trong, chiều sâu ẩn kín, có khi đã nằm ì bất động từng bao năm nay. Giờ có người dại dột ngứa mồm xía vào thì đương nhiên bị lãnh đủ vì thế mà dễ gì bẩy gốc lên được. Thế nhưng không phải vì thế mà việc “cứu hộ” bị ngưng trệ, bởi đức tin đưa đến việc loan báo Tin Mừng. Ai giữ lại hạnh phúc xài riêng mình như thế là ích kỷ ; không tích cực quan tâm tha thiết khát mong “cứu hộ” người khác, hẳn là tội ác đáng bị cha linh hướng mắng vì đã không trợ giúp người gặp nạn. Do đấy mà mấy quý vị hay càm ràm với cha linh hướng là cha hay sốt ruột !!! síc.
Việc “cứu hộ” không phải là việc cuồng tín điên loạn man man tăng tăng nhưng là hoa trái của niềm xác tín vừa thanh thản bình an vui tươi, lại vừa tha thiết nhiệt tình mong ước người khác cũng được như vậy. Việc “cứu hộ” không phải là chuyện kiêu ngạo ta đây ngon lành, mặt cứ vênh lên nhưng là làm chứng về sự khiêm nhường có khả năng vượt lên trên mọi nỗi sợ hãi. Người “cứu hộ” không phải là những ông bà thương gia đã quá rành nghề về những phương pháp làm ăn, chuyên nghề chạy mánh, biết tự lo toan tính toán lấy. Cũng không phải là những nhà hùng biện, lòng đầy tự tín, ngồi vào ghế chủ sự là rút cuộn băng cát-sét đã ghi sẵn, tuồn ra thuộc lòng (văn hoa, sáo ngữ, rỗng tuyếch) và bầy trò ra với những hình thức bên ngoài điệu bộ khoa trương... Nhưng là những người quỳ gối cầu nguyện lâu giờ trước đó và với đôi bàn tay trắng (Cv 3,6). Tóm lại, dĩ nhiên việc “cứu hộ” vẫn là việc của Chúa nhưng chúng ta có thể làm được bao nhiêu thì cố gắng hết sức mình, phụ với Chúa một tay. Do đó, nếu người chung quanh có được đánh động điều gì đó ở trong trái tim thì đó là ơn Chúa, chứ không do “kỹ thuật phù thủy kiêu căng” của người “cứu hộ”.
“Nếu con yêu mến Thầy, thì hãy đi nói điều đó với anh em Thầy”. Đấng Phục sinh đã nói đại khái như thế với cô Maria Mácđala, trong khi đó cô lại cứ muốn đến ôm chân Thầy và được cưng chiều cơ (Ga 20,17-18). Thế đấy có những quý vị nhà mình chỉ thích ngồi dưới chân Chúa Giêsu Thánh Thể như cô Maria em của cô Mác-ta mà không thích làm người “cứu hộ”, thế mới chết chứ !
( Với những lý do mà nhiều người không muốn làm người “cứu hộ” :
|
Người con yêu dấu" đang Cùng Chúa Vào Đời Xin vui lòng liên lạc với |
|
||||||||


